Một lần giặt đồ cho vợ, tôi bất ngờ và hối hận khi phát hiện chiếc áo ngực của cô ấy.
Tôi là trụ cột gia đình, kiếm khoảng 15 triệu mỗi tháng, trong khi vợ ở nhà chăm con và làm việc nhà sau khi nghỉ việc ngân hàng khi mang bầu. Ban đầu, vợ không muốn nghỉ vì lo sợ bị coi thường và mất khả năng giao tiếp. Tuy nhiên, sau khi nghỉ, cô ấy không còn chăm sóc bản thân, ăn mặc xuề xòa và không cập nhật xu hướng xã hội. Tôi cảm thấy hối hận vì cần một người đồng hành biết chia sẻ và động viên, nhưng tình cảm vợ chồng ngày càng bế tắc.
Trong suốt một tháng, tôi không chạm vào vợ vì chán nản. Tôi cần một người phụ nữ biết chia sẻ và ủng hộ chồng, không phải người lúc nào cũng có mùi nước tiểu của con. Đầu tháng này, khi nhận thưởng Tết, tôi thông báo sẽ cho bố mẹ 10 triệu, vợ có vẻ không vui và nói “Tiền không có mua bỉm cho con mà anh phí thế”. Tôi tức giận mắng vợ. Tôi làm ra tiền để cho bố mẹ chứ không phải người dưng, và tôi đã đưa vợ 8 triệu mỗi tháng. Gần đây, vợ đột nhiên ốm, tôi phải thuê người giúp việc. Khi dọn dẹp, tôi đã thấy quần áo bừa bộn, phải tự giặt đồ lót của vợ và sửng sốt khi phát hiện áo ngực của cô ấy đã cũ, dây giãn và bẩn.
Quần áo của vợ đều cũ, khiến tôi nhớ đến câu nói chua chát của cô ấy khi tôi đưa tiền cho mẹ tiêu Tết. Tôi cảm thấy hối hận. Khi lên phòng thấy vợ sốt cao nhưng vẫn bế con ru ngủ, lòng tôi càng thêm nặng trĩu. Tôi đang phân vân không biết có nên khuyên vợ gửi con để đi làm lại hay không, và làm thế nào để giúp vợ có cuộc sống tốt hơn.
Source: https://afamily.vn/mot-lan-giat-do-cho-vo-toi-chet-lang-va-hoi-han-tot-cung-khi-thay-cai-ao-nguc-cua-co-ay-20210205142335534.chn